Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 371

Vẫn Như Xưa




"Trước tôi trẻ, rày đã già, Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ,
Hay là dòng dõi người đi ăn mày." - Thi-thiên 37:25

Trước kia khi tuổi xuân xanh,
Đời như suối mát trong lành mãi trôi,
Nhờ Trời - Thánh Chúa Ba Ngôi,
Ban ơn dư dật không thôi tháng ngày...
Sức Ngài hằng hữu dẻo dai,
Công bình tôi sống, miệt mài theo Cha!
Giờ đây khi tuổi đã già,
Tay chân rung rẫy, mắt nhòa, lãng tai,
Đường đi bước cũng chẳng ngay,
Vậy mà Chúa vẫn, thường hay coi chừng,
Phước Ngài ban xuống không ngưng,
Cháu con dòng dõi... Ngài từng viếng thăm,
Ấm no đầy đủ tháng năm,
Trẻ, già Chúa vẫn tận tâm quan phòng!

(Đối với người công bình, Chúa luôn chăm sóc và ban phước từ khi còn trẻ cho tới già, và ngay cả tới dòng dõi con cháu của họ như vua David đã nói trong Thi-thiên 37:25. Mong rằng chúng ta sẽ luôn sống công bình theo Chúa vì Ngài sẽ không bỏ ta dù trong tuổi già!)

Tiểu Minh Ngọc
Saturday, July 21, 2007