Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 372

Trong Buổi Niên Thiếu




"Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên,
khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn,
và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy,
Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét." - Truyền-đạo 11:9

Hỡi người còn tuổi trẻ,
Trong khi còn ấu thơ,
Hãy đem lòng hớn hở,
Vui mừng và mộng mơ...

Hãy bước đi đừng sợ,
Theo ước vọng cao xa,
Nhìn xem sự ưa thích,
Khắp nước non sơn hà...

Nhưng đừng tự ý quá,
Đi lạc đường mà xa
Lời Thánh Kinh hằng dạy,
Sống đời theo ý Cha!

Tâm thần cần thánh hóa,
Phải nhận biết mọi điều,
Đức Chúa Trời đoán xét,
Trong ân điển tình yêu!

Tiểu Minh Ngọc
Thursday, August 07, 2007