Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 25

LINH CẢM




Con cá nhỏ tung tăng dòng suối chảy
Chiếc hoa rừng nở rộ giữa bụi gai
Chim non hót giữa trời mưa tuyết bão
Tiếng dế kêu thánh thót suốt đêm dài.

Con mưa lớn giữa ngày dài nóng cháy
Sóùng vỗ bờ không dứt giữa ngàn khơi
Trăng vàng soi tỉ ngân hà tuôn chảy
Ôi quyền năng, ôi huyền nhiẹâm muôn đời.

Lắng lòng lại để nghe nguồn sinh động
Trong nhiệâm mầu đầy linh sống trào dâng
Đang điều khiển cả trần gian vũ trụ
Từ thâm sâu vượt thiên thể mây tầng.

Linh nhãn Chúa soi khắp vùng trái đất
Xin hãy dừng, nhìn lại nước Việt con
Bao ngàn năm trong khổ đau thể chất
Bao sanh linh vô vọng mất linh hồn.

Sông ân sủng như cạn nguồn khơi thủy
Bốn ngàn năm ngụp lặn bóng đen buồn
Không ánh sáng không tình yêu tuyệt mỹ
Lịch sử đầy những khốn khổ bi thương.

Con ngồi khóc giòng linh năng khô cạn
Lòng quê hương nứt nẻ ách vô thần
Cây hy vọng úa tàn cơn nắng hạn
Cách xa nguồn, xa cứu rỗi hồng ân.

Khô hạn quá, Ngài ơi con sắp chết
Mãi trông chờ dòng Linh cảm trào phun
Xin đập bể linh hồn con tan nát
Để linh ân thành sông lớn tuôn tràn.

Trong linh cảm thấy sông Hồng ngập nước
Đầy linh năng trong phép lạ uy quyền
Cữu Long Giang đã ngập tràn ơn phước
Hát vang lừng ơn cứu độ thượng thiên.

Con hy vọng bốn ngàn năm sa mạc
Của dân mình sẽ chấm dứt nay mai
Con hy vọng những nỗi buồn than khóc
Thành hoan ca trong ân sủng thiên đài.

Con yên lặng để lệ trào trên má
Xin dâng Ngài giọt nước mắt tạ ơn
Xin thăng hoa bằng ơn lành phép lạ
Mưa Linh năng cứu hàng triệu linh hồn.

THANH HỮU