Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 26

LỜI SÁM HỐI CỦA CÁC NHÀ THÔNG THÁI




Ta bé nhỏ giữa muôn vàn to lớn
Ta yếu mòn giữa thiên lực vạn năng
Giữa mênh mông vũ trụ tỉ thiên hằng
Đang quay cuộn trong khung trời bát ngát.

Bao thế kỷ đợi chờ trong đói khát
Niềm tin yêu Thiên Chúa khuất xa rồi
Sao Đông Phương nhen hy vọng xa khơi
Ta háo hức tìm Tân Vương Cứu rỗi.

Quên Sao Sáng, hướng trần gian lạc lối
Vào cung đình ta cầu hỏi ác nhân (1)
Tìm hướng đi trong quyền lực dương trần
Ta thỏa hiệp kẻ mưu toan diệt Chúa!

Ta ân hận lòng đau buồn muôn thủa
Khi vạn ngàn trẻ chết cách đau thương
Bết lêm, con máu chảy, mẹ đoạn trường
Cơn bách hại bởi tham tàn Hê-rốt ! (2)

Cơn bách hại hiện đang còn tiếp tục
Tại quê mình, tại Đắc Lắc cao nguyên
Tại nông thôn, thành phố khắp ba miền
Con dân Chúa bao tù đày giết chóc.

Xin van khẩn: hỡi những “nhà thông thái”
Ở quê nghèo hay hải ngoại tự do
Muốn lương tâm bạn sẽ khỏi dày vò!
Đừng thỏa hiệp kẻ cầm quyền gian ác.

Khi thỏa hiệp với cầm quyền Hê-rốt
Là bắt cầu kẻ sát hại anh em
Là nghe thêm tiếng than khóc ngày đêm
Là chứng kiến bao nhà thờ đốt cháy.

Sao Linh Năng vẫn còn đang tỏa sáng (3)
Vẫn đang còn hướng dẫn Hội Thánh đi
Giữa gian nguy bách hại giữa tù đày
Đợi thời điểm cơn phấn hưng bùng phát.

Ai rung chuyển các địa tầng ngục thất ? (4)
Tạo kinh hoàng biến cải một đề lao?
Ai xẻ sông, rẽ biển, đổi trời sao? (5)
Ai thay đổi chính triều như nước chảy? (6)

Ai quăng đám hùng binh vào Biêån Đỏ? (7)
Giết trăm ngàn quân địch chỉ trong đêm? (8)
Ai đi trong biển lửa cháy bùng lên? (9)
Ai bịt miệng hung tàn sư tử đói? (10)

Uy lực Chúa chẳng bao giờ thay đổi
Vẫn đang còn hiện hữu tại Việt nam
Với Linh năng với phép lạ đang làm
Ta tin quyết Chúa Quyền Năng giải cứu.

Cho tôi khóc với anh em đang khóc
Là những người bị bách hại niềm tin
Xin cùng nhau trong uy lực Thánh Linh
Ta tuyên bố: “tường Giêricô sụp đổ !”.
THANH HỮU
(Tháng 11 năm 2002)
_____________________________
(1) Mathiơ 2:1.2, (2) Mathiơ 2:16,18, (3) Mathiơ 2: 9, (4) Công vụ 16:26, (5) Xuất 14;22, (6) Châmngôn 21:1, (7) Xuất 14:27, (8) IIVua 19:35, (9) Danien 3:25, (10) Daniên 6:22