Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 385

Ơn Sinh Dưỡng Dục




Ơn sinh dưỡng dục mẹ cha,
Nuôi con khôn lớn gần xa trong đời,
Dạy con lời nói, tiếng cười,
Sao cho phải lễ làm người tốt hơn!
Gian lao, thử thách... chẳng sờn,
Cho con nhớ mãi công ơn sinh thành!
Mẹ cha che chở ngọn ngành,
Đêm khuya thổn thức dỗ dành ru con,
Đem về những bữa cơm ngon,
Ơn sinh dưỡng dục vẫn còn không phai!
Nhớ ơn cha mẹ mãi hoài,
Con cầu xin Chúa tháng ngày thêm ơn,
Cho cha mẹ được khoẻ hơn,
Tuổi già đơn chiếc, chẳng sờn gió mưa,
Xin Ngài dẫn dắt đón đưa,
Chăm lo mọi việc, sớm trưa an bình!
Cám ơn cha mẹ chân tình,
Nuôi con chẳng ngại gập ghềnh gian nan!

Tiểu Minh Ngọc
Sunday, September 30, 2007