Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 386

Đất Sét Và Thợ Gốm




"Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi!
Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi;
chúng tôi thảy là việc của tay Ngài." - Ê-sai 64:8

Chúa là Thợ Gốm, nặng nhồi con,
Uốn nắn đến khi, được hoàn toàn,
Ngài mới cho con, làm việc Thánh,
Dự phần truyền giáo, khắp trần gian!
Con là đất sét, xin Ngài nắn,
Theo ý hiển vinh đẹp Thiên Đàng,
Để Chúa hữu dùng trong kế hoạch,
Của Cha Thiên Thượng, đã truyền ban!

Tiểu Minh Ngọc
Sunday, September 30, 2007