"Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi;
vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai.
Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình." - Gia-cơ 1:13-14
Đang khi bị cám dỗ,
Chớ có ai nói rằng:
"Ấy là Chúa cám dỗ,
Cho tôi gặp khó khăn..."
Chúa là Đấng ngay thẳng,
Chẳng có sự ác nào,
Mà có thể cám dỗ,
Chúa toàn thiện trên Cao!
Ngài cũng không có tạo,
Những cám dỗ cho người,
Nhưng quan tâm chăm sóc,
Hết tất cả mọi nơi!
Khi gian nan ập tới,
Hãy khẩn nguyện cùng Ngài,
Xin Chúa luôn gìn giữ,
Khỏi tư dục làm sai!
Thói quen thường ngược lại,
Với Lời Chúa dạy mình,
Rồi làm theo tư dục,
Để đời mất an ninh!
Vậy ta nên trung tín,
Học Lời Chúa mỗi ngày,
Để ta được ánh sáng,
Soi dẫn tránh điều sai!
Tiểu Minh Ngọc
Monday, October 01, 2007