Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 388

Lòng Tha Nhân




Thưa Cha còn mãi nhân từ,
Tha con cái tội chần chừ, rồi quên,
Bao người không chốn, không tên,
Không nơi cư trú, ngồi bên vỉa hè,
Vậy mà con thấy rồi nè,
Nhưng không chú ý, đi te về nhà,
Coi như chẳng chuyện gì mà,
Chẳng lòng thương xót, đi ra giúp người!
Xin Ngài cất lấy sự lười,
Cho con sốt sắng giúp đời vui hơn,
Cho con kiên quyết chẳng sờn,
Yêu người, giúp đỡ, nhờ ơn của Ngài,
Cho con biết sống những ngày,
Sáng Danh Thiên Chúa, làm hoài không thôi,
Theo thời gian cứ mãi trôi,
Cho con biết Chúa đi đôi dẫn đường!
Cho con có được tình thương,
Giúp người khốn khổ, sầu vương ngập lòng!

Tiểu Minh Ngọc
Monday, October 08, 2007