Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 393

Tạ Ơn Chúa Muôn Đời




Cảm tạ Chúa, Ngài là Vua vinh hiển,
Danh Ngài cao hơn mọi tiếng danh đời,
Bởi Ngài ban, ơn phước quá rộng rời,
Nguồn hy vọng, bình an và ân điển!

Cảm tạ Chúa - Đấng quyền năng bất biến,
Chẳng có ai, mà có thể so bằng,
Ngài toàn tri, biết rõ mọi khó khăn,
Luôn giúp đỡ, ban cho nguồn vui thỏa!

Cảm tạ Chúa, Lời Ngài luôn sáng tỏa,
Ánh hào quang, lấp lánh tiếng yêu người,
Tình yêu Ngài, tràn ngập đến muôn nơi,
Yêu tất cả, dù khi còn tội lỗi!

Cảm tạ Chúa, luôn đưa đường dẫn lối,
Ở cạnh bên, để nhắc nhở canh chừng,
Chăm sóc con, dù thế giới dửng dưng,
Ngài là Bạn, ân cần, thân thiết nhất!

Trên vủ trụ, chỉ mình Ngài sống thật,
Theo tháng năm, chẳng một chút phai mờ,
Bao nhiêu người, đã quy phục tôn thờ,
Bởi vì Chúa, ban cho sự cứu rỗi!

Cảm tạ Chúa - Đấng yêu thương vô đối,
Đến muôn đời, con cảm tạ không thôi,
Sống trong Ngài, những sầu khổ biến trôi,
Chỉ còn lại, trong con nguồn phước hạnh!

Tiểu Minh Ngọc
Thursday, October 25, 2007