Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 400

Chúc Mừng Ngày Cưới Mục Sư




Nhân ngày cưới, chúng con kính chúc,
Cho ông bà, hạnh phúc trọn đời,
Gia đình vui vẻ rộn cười,
Tình yêu thắm thiết, mọi nơi an bình!

Đời có lúc, gập ghềnh, gian khổ,
Xin Chúa luôn, giúp đỡ ông bà,
Xin Ngài thêm sức gần xa,
Ủi an, chăm sóc, dịu xoa đau buồn!

Chúc ông bà, vẫn luôn trẻ mãi,
Để vui chơi, giảng dạy con hoài,
Dẫn con vững bước mỗi ngày,
Cùng nhau ca ngợi Chúa Ngài không thôi!

Cầu xin Chúa Ba Ngôi ban phước,
Cho ông bà luôn được thỏa lòng,
Mai này con cháu thêm đông,
Mọi người hiệp sức ra công hầu Ngài!

Chúc ông bà sống lâu dài,
Trăm năm hạnh phúc, sức, tài không ngưng!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, November 13, 2007