Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 28

MỘNG ƯỚC ĐẦU XUÂN




Mộng: thoát từng mây vun vút trời
Tai nghe kèn thổi dậy nơi nơi
Hào quang Cứu Chúa ôi rực rỡ
Thiên nhạc vang ca thánh thót lời

Chúa trở lại đây tái lâm rồi?
Bỗng dưng hồn thoát vượt tinh khôi!
Tim nghe rạo rực nguồn thiên lực
Biến hoá nâng cao vút cõi trời!

Đứng trước Thiên môn ngập tỉ người
Hân hoan ca ngợi dậy muôn nơi
Tìm xem dân Việt bao người đến
Quá ít! Nào đâu ? Đâu cả rồi ?

Hồn bỗng lệ rơi xót xa lòng
Trước ngôi Thiên Chúa khóc cầu mong:
Ngài ôi xin hoản ngày lai thế
Xin cứu dân con thoát lửa hồng.

Mộng trở về đây quê hương mình
Chục triệu người sống dưới tà linh
Chục triệu người khác lòng vô tín
Triệu khác bùa mê khốn khổ hình

Ước: về Bắc đem quyền năng Huyết Chúa
Biến sông Hồng đỏ thắm ánh yêu thương
Vô Ha ønội với Linh năng, cởi trói
Biến Hồ Gươm thành suối mát thiên đườøng

Xuôi về Trung tuốt gươm trần Kinh Thánh
Trừ tà thần vang chiến thắng Nam Giao
Núi Ngự Bình vang lời ca phước hạnh
Dòng sông Hương nguồn cảm tạ tuôn trào

Xuôi về Nam danh Giê-xu đắc thắng
Tỏa Linh quyền trừ bùa ngãi Long Giang
Trời Sàigòn vang lời ca ngập nắng
Cơn phấn hưng tựa nước lũ tuôn tràn

Ôi lớp lớp cả triệu người cuốn đến
Lòng khát khao ơn cứu rỗi thiên đường
Họ tràn ngập vận độâng trường, sông bến
Tụ về đây nhận ân sủng, tình thương..

Đây mộng ước đầu xuân con dâng Chúa
Xin ý Ngài được thành tựu Cha ơi
Con trông cậy lòng xót thương chan chứa
Nguyện vinh quang Ngài rạng chiếu muôn đời.

THANH HỮU