Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 33

THUYỀN ĐỜI TRONG TAY CHÚA




THUYỀN chao đảo mỏng manh trong giông bão ,
ĐỜI thăng trầm như thuyền nhỏ vượt khơi ...
VẪN ngược xuôi chèo chống giữa dòng đời ,
TRÔI đến bến bình an hay lạc hướng ?

MỘT mình tôi cậy sức trong ảo tưởng ;
CÁCH thức nào thuyền nhanh chóng vào bờ ,
BÌNH lặng lướt trên biển phẳng như tơ` ,
YÊN tịnh thả thuyền trôi theo dòng nước .

TRONG khoảnh khắc ...mộng tan ...thuyền xoay ngược ,
SÓNG dập dồn ,cuồng vũ , sấm rền vang ,
GIÓ giận dữ thuyền như muốn vỡ tan ...
LOẠN tay chèo ...hạ mình ...tôi trông Chúa .

BỞI Chúa phán bão giông không còn nữa ,
BÌNH yên liền êm ả tựa hồ thu .
AN ninh nép ngực Cha , Đấng nhân từ,
THẬT êm ấm , vụt tan bao sợ hãi !

CHỈ phó thác thyền đời cho Chúa lái
CHÚA đưa thuyền mới đến bến vĩnh an .
BAN sự sống , nghiệp báu nơi thiên đàng ,
CHO vui thỏa lòng cậy trông Chân Chúa .

Phương Thảo