Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 83

Đầu Năm Sửa Sang Nhà Chúa ( Bài thứ 2 )




Tháng giêng năm đầu người trị vì, người mỡ cửa đền của Đức –Giê-Hô-Va ra và sửa sang nhà Chúa’’ II Sử ký 29: 3 ‘’


Nguyện xin Chúa cho con thêm súc mới
Mới tâm linh, và mới cả cuộc đời
Lời thơ về thân mến gọi bạn ơi !
Ta mau dọn trắng trong đền thờ Chúa.

Hãy sắp sẳn những đồ dùng quí giá
Cả những bình bằng đất, bạc, gỗ, vàng
Nhưng bên trong đầy ân điển Cha ban
Bằng dòng huyết của Jêsus yêu dấu .

Muốn trở thành những bình Cha quí báu
Nguyện xin Ngài cho đầy trái Thánh Linh
Trái Hiền Lành như dòng suối trong xanh
Không vẩn đục dầu những cơn mưa nắng

Trái Nhịn Nhục không bao giờ cay đắng
Trong tâm hồn đầy bác áí vị tha .
Trái Yêu Thương mang tình Chúa chan hòa
Thấy người khổ mình xót xa .. giọt lệ … !

Trái TrungTín không bao giờ chậm trể
Khi Cha cần xin Chúa hãy sai con
Tráí Vui Mừng như những cánh chim non
Ca ríu- rít bay lượn quanh tổ ấm.

Trái Mềm Mại diụ dàng như nắng sớm
Lòng cảm thông yêu mến cả mọi người
Trái Bình An trong lòng thật vui tươi ;
Vì cuộc sống đã phó giao cho Chúa.

Trái Nhân Từ với tình yêu chan chứa;
Mến thương người như con của một Cha
Trái Tiết Độ tỏa mùi hương quí giá
Biết giữ mình mẫu mực, sống hiền hòa

Là những bình quí báu của nhà Cha
Chúa vui thỏa, rằng: ‘’ con ta được lắm ‘’
Nguyện xin Chúa ban cho mùa xuân thắm
Cho vườn hồn nở rộ trái thanh tân

Dựng trong con mới lại một tâm thần,
Mới tất cả trong mùa Xuân của Chúa
Trái Thánh Linh không bao giờ héo úa
Thắm tươi hoài trong sức sống Cha ban.

Thái Trịnh