Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 404

Lời Ngài





"Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn." - Thi-thiên 119:50
"Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà" - Thi-thiên 119:130
"Những người kính sợ Chúa thấy tôi sẽ vui vẻ; vì tôi trông cậy lời của Chúa" Thi-thiên 119:74
"Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen lời của Ngài; Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì; Người xác thịt sẽ làm chi tôi" - Thi-thiên 56:4
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành" - 2 Ti-mô-thê 3:16-17

Lời Ngài an ủi lòng tôi,
Lời Ngài dẫn dắt đời tôi tháng ngày,
Lời Ngài hẵng hữu không thay,
Lời Ngài nâng đỡ như tay ẫm bồng!
Lời Ngài như ngọn lửa hồng,
Cho tôi nhiệt huyết vững lòng bước đi,
Lời Ngài là Sách toàn tri,
Dạy tôi tất cả lễ nghi làm người!
Lời Ngài là buổi sớm mơi,
Là ngày tươi mới, sương rơi, nắng về,
Lời Ngài xóa mọi não nề,
Là Chuông đánh thức cơn mê, ưu sầu!
Lời Ngài có tự ban đầu,
Châm Ngôn khuyên dạy không đâu so bằng!
Lời Ngài giải quyết khó khăn,
Cho tôi sức sống, hồng ân Thiên Đàng!
Lời Ngài là biển bình an,
Cho tôi tắm mát, ca vang mỗi ngày!
Lời Ngài là nước tràn đầy,
Tôi không sợ khát, những ngày khô khan!
Lời Ngài là cả Kho Tàng,
Khôn ngoan, đạo lý, vô vàng điều hay...

Bạn ơi, mau hãy đến đây,
Lắng nghe Lời Chúa... ngất ngây trong lòng,
Lời Ngài, bạn đáng cậy trông,
Là Đèn soi dẫn bạn trong mọi đường!
Bỏ đi những mối tơ vương,
Mà nghe Lời Chúa yêu thương, an bình!

Tiểu Minh Ngọc