Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 411

Lời Chúc Mừng Xuân Mậu Tý, 2008




Kìa Xuân Mậu Tý đến rồi,
Mọi người nhộn nhịp đứng ngồi không yên,
Cùng nhau xin với Thượng Thiên,
Ban cho năm mới được thêm phước lành!
Hoa mai vàng rực trên cành,
Bao lì-xì đỏ, em anh chúc mừng...
Chúc cho năm mới phấn hưng,
Mọi người hăng hái không ngừng tiến lên,
Hằng tin ân điển Ơn Trên,
Cầu xin mọi việc, vững bền bước đi!
Nguyện xin Thánh Chúa toàn tri,
Ban cho tất cả những gì tốt hơn,
Chúc cho tâm trí chẳng sờn,
Luôn nhờ cậy Chúa, hồng ơn tràn đầy!
Gia đình hạnh phúc vui vầy,
Cháu con đông đủ, tháng ngày bình an!
Chúc cho gia quyến an khang,
Một năm mới được vững vàng đức tin!
Thêm vào sức mạnh Thánh Linh,
Sống đời vui thỏa trong tình yêu Cha!

(Xin gởi đến tất cả mọi người nhân dịp Xuân Mậu Tý, 2008)
Tiểu Minh Ngọc