Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 85

Ca Khúc Vĩnh Sinh





Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin
ra trên nhà Đa-Vít và trên dân cư Giê-ru-sa-lem;
chúng nó sẽ nhìn-xem ta là Đấng chúng nó đã đâm... Xa-cha-Ri 12: 10

Bến cũ ngày xưa vẫn còn đây
Nắng mưa chưa nhạt dấu chân thầy
Con ngồi thương nhớ nghe trong gió
Tiếng thầy văng vẳng ở đâu đây.

Con thuyền hoang vắng như chờ đón
Nhưng bóng thầy đâu để sum vầy
Nhớ thầy dạy dỗ lời châu ngọc
Biệt ly nước mắt lại tràn đầy.

Giận lũ vương quyền sao độc ác
Cùng quân La Mả giết hại thầy
Đau buốt tâm hồn con tự hỏi
Con trời sao chịu cảnh đọa đày.

Ai ngờ một buổi sáng tinh sương
Biến cố kinh hoàng khắp bốn phương
Jêsus đã chết nay lại sống
Huyền nhiệm tình thương thật phi thường.

Chúa hỡi ! giờ đây con đã biết
Vì con Ngài nhận hết tai-ương
Chịu phó tấm thân làm tế lễ
Đễ dắt con về với Cha thương.

Tình Ngài chẳng có lượng nào đong
Như nắng ban mai chiếu ánh hồng
Cho khắp nhân gian đều ấm áp
Bởi hồng ân Chúa thật mênh mông.

Thái Trịnh