Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 414

Tôi Tin Chúa




Nếu bạn hỏi, vì sao tôi tin Chúa,
Lý do là, Ngài đã cứu đời tôi,
Khỏi bao ngày, lầm lẫn sống nổi trôi,
Ngài thương xót, đem tôi về dạy dỗ!

Tôi tội lỗi, sa vào bao hầm hố,
Nhưng tưởng rằng, tôi thánh sạch, trắng trong,
Tâm mù lòa, giữa thế giới mênh mông,
Nhưng Chúa đã, đưa tay ra nâng vớt!

Giữa cuộc sống, bao nguy nan không ngớt,
Ngài cho tôi, thấy được sự an bình,
Trong vòng tay, chăm sóc rất chân tình,
Ngài bảo vệ, tôi qua bao nguy hiểm!

Tôi tin Chúa, bởi quyền năng bất biến,
Bởi Giê-xu - Đấng Thánh Khiết xuống trần,
Chịu đóng đinh, trên thập giá.. cứu nhân,
Bởi dòng huyết, Con Ngài tôi sạch tội!

Lời của Chúa là Đèn soi dẫn lối,
Cho tôi đi, cách thông sáng hơn người,
Biết điều hay, biết Chân Lý đời đời,
Đấng Tạo Hóa, chỉ Ngài là hằng hữu!

Khi tin Chúa, tôi không còn ủ rủ,
Không buồn lo, không thất vọng, chán chường,
Nhưng vui tươi, tràn hạnh phúc muôn phương,
Cậy nơi Chúa, tôi không còn lo sợ!

Sống trong Chúa, tôi không còn mắc nợ,
Tôi tự do, khỏi tội lỗi trong đời,
Tôi vui mừng, hy vọng khắp mọi nơi,
Vì tôi biết, Chúa luôn luôn ở cạnh!

Tôi tin Chúa, đời tôi thật phước hạnh,
Không có ai, so sánh được với Ngài,
Đấng Yêu Thương, và chăm sóc mỗi ngày,
Cho tôi biết... Thiên Đàng là Chân Lý!

Nếu bạn hỏi, trên đời điều gì quý?
Tôi thưa rằng, thật chẳng có điều chi,
Cả thế gian, rồi cũng chẳng còn gì,
Chỉ còn lại, Một Nước Trời rộng mở!

Bạn có biết, đời này là tạm bợ,
Sẽ qua mau, như khói bụi chóng tàn,
Chỉ có Trời, Đấng hằng hữu, bình an,
Cha Sáng Tạo, ban mọi điều vui thỏa...

Bởi vì thế, tôi tin Ngài bạn ạ,
Chúa cứu tôi, khỏi thảm họa đau lòng,
Suốt đời tôi, tôi sẽ mãi cậy trông,
Nơi Thiên Chúa, Đấng Yêu Thương vĩnh cửu!

Tiểu Minh Ngọc