Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 431

Nhớ Mẹ Cầu Nguyện




Tôi nhớ mẹ tôi hay cầu nguyện,
Mỗi ngày, mỗi sáng, và mỗi đêm,
Một mình yên lặng, mẹ nói nhỏ,
Hết mọi nhu cầu với Chúa Thiên!

Tôi hỏi mẹ tôi, nguyện gì vậy?
Mẹ cười rồi nói, nguyện cho con,
Cho người đang gặp chuyện đau khổ,
Cho những nan đề khắp nước non...

Lòng mẹ nhân từ, hay thương xót,
Lo cho tất cả chẳng tiếc thân,
Trong ngoài mọi việc, mẹ làm hết,
Giúp đỡ, nguyện cầu, khắp xa gần!

Đời mẹ quanh năm, nhiều lận đận,
Nhưng luôn nương cậy, Đấng An Lành,
Hằng ngày mẹ sống, nhờ sức Chúa,
Vì biết Ngài luôn theo dõi canh!

Tình mẹ cho con, không gì sánh,
Bao la rộng lớn, chẳng gì bằng,
Đời con vui thỏa trong tình mẹ,
Có mẹ trong đời là phước ân!

Mẹ ơi, cám ơn mẹ hiến dâng,
Tình yêu cao quý, lời nguyện cầu,
Con xin Thiên Chúa ở cùng mẹ,
Ban thêm sức khoẻ, mẹ sống lâu!

Xuân hạ thu đông, luôn thay đổi,
Nhưng tình mẹ vẫn như ban đầu!
Nhớ thương thân mẹ giờ già yếu,
Nhưng vẫn siêng năng, vẫn nguyện cầu!

Tiểu Minh Ngọc