Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 434

Nhớ Mẹ Nhiều




Tôi nhớ mẹ tôi, dáng thanh gầy,
Thân già, chân yếu, tóc bạc phơ,
Bước đi chậm chạp theo ngày tháng,
Chẳng thấy được xa, bởi mắt mờ!
Càng nghĩ chuyện xưa, càng thấy nhớ,
Mẹ tôi gian khổ, sống hy sinh,
Trọn đời hết sức, nuôi con lớn,
Tần tảo, đảm đang, lo gia đình!

Nhớ mẹ, con xin Đức Chúa Trời,
Ban cho mẹ khoẻ và vui tươi,
Vững tin bền chí, đi theo Chúa,
Là Đấng Toàn Năng, ở mọi nơi!
Xin Chúa yêu thương thêm sức mới,
Bình an hạnh phúc, mẹ sống hoài,
Khó khăn, bịnh hoạn, xin Ngài giúp,
Để mẹ bên con, thật lâu dài...

Tiểu Minh Ngọc