Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 32

NẮNG THÁNH LINH




Trên đỉnh núi ngắm nắng vàng trang trải
Tràn núi rừng sông nước biển mênh mông
Nắng vào hoa _ hoa nở nhụy khoe hồng
Nắng vào lá _ lá xanh ngàn sắc thắm.

Nắng vào sông _ sông trôi dòng lấp lánh
Biển nghìn trùng nắng tỏa sóng triều dâng
Nắng vút cao làm tan khối mây tầng
Nắng hạ thấp ấp yêu cành hoa dại.

Linh Huyền Nhiệm như nắng trời biến ảo
Đem hân hoan an ủi kẻ đau buồn
Đem chữa lành đem sức sống tràn tuôn
Đem hy vọng tỏa soi nguồn chân phúc.

Anh khẩn nguyện cho Linh Trời chuyển động
Dọi nắng hồng tan chảy những giá băng
Cho hồn côi tắm mát biển vĩnh hằng
Cho linh nhãn thấy thiên hà rực cháy.

Đây lớp lớp mây tầng linh vô tín
Đang phủ trùm vùng đất Việt quê hương
Đang cách ngăn nguồn sức sống thiên đường
Đang bịt lối ánh thiên đàng chói rọi.

Kia khối lượng những bàn thờ hư hoại
Đã tràn đầy hương khói ngập tà linh
Đã cản ngăn nguồn chân phúc thiên đình
Muốn trải khắp cả thôn làng phố hội.

Khi khẩn nguyện hồn vút cao vời vợi
Tay vươn lên trải nước Việt muôn màu
Từ Nam Quan giang rọâng đến Cà Mau
Anh công bố : “Hồn Việt nam giải phóng”

“Hồn Việt Nam kể từ nay chuyển động
Bởi Linh quyền danh Cứu Chúa quyền năng
Sẽ đập tan những đố kỵ thù hằn
Sẽ nghiền nát khối bàn thờ vô tín”.

“Sẽ phá đổ những động hang bùa chú
Sẽ tiêu trừ những tà thuật bói khoa
Sẽ đuổi xa những quỉ ám tà ma.
Sẽ giải thoát khỏi tà linh mê muội”.

“Trong ân sủng trong tình yêu vạn đợi
Trong Linh Quyền thu hút triệu tội nhân
Tiếng hoan ca cao vút vượt mây tầng
Khung trời Việt nắng bừng ơn cứu rỗi.”

THANH HỮU