"Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh, 11:6 vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. 11:7 Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh; 11:8 ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng." - Lu-ca 11:5-9
Nếu nữa đêm, bạn ta đến gõ cửa,
Bạn nói rằng, muốn mượn chút thức ăn,
Để chu đãi, bạn mình mới viếng thăm,
Vì người chẳng, có gì đem tiếp khách!
Vậy thì sao? Cách nào là tốt nhất?
Gia đình ta, con cái đã ngủ rồi,
Ta trả lời, rằng "Đừng khuấy rối tôi",
Cửa tôi đóng, tôi không thể giúp bạn!
Dù đêm tối, giúp người ta phải ráng,
Dù không quen, không bạn, chẳng họ hàng,
Ta cũng nên, giúp đỡ chẳng than van,
Như Chúa đã, thương ta... hy sinh hết!
Khi giúp đỡ, ta làm không sợ mệt,
Dù đêm khuya, hay ban sáng trưa chiều,
Ta giúp người, vì Danh Chúa thương yêu,
Như Ngài đã... yêu ta vô bờ bến!
++++*-*-*-*++++
Cám ơn Chúa - Giê-xu, Ngài đã đến,
Đã dạy con, biết sống tốt giúp người,
Yêu tha nhân, chớ ngại khổ đường đời,
Khi có thể, phải nên ra tay giúp!
Cầu xin Chúa, ban cho con thêm sức,
Sống làm sao, cho Danh Chúa tôn cao,
Cho tình yêu, càng thắm thiết dạt dào,
Để có thể yêu mọi người như Chúa!
Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, August 20, 2008