Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 444

Giữ Lời Phán Ngài




"Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài" - I Giăng 2:5

Trong cuộc sống, biết bao là cám dỗ,
Những thú vui, những buổi tiệc rượu chè,
Cho người ta, chút thỏa thích... khoẻ re,
Nhưng sau đó, làm nhiều điều không tốt!

Những của cải, gợi lòng tham muốn hốt,
Cố gắng sao, làm hết sức đem về,
Rồi phạm vào, những thần tượng... đam mê,
Quên mất Chúa, bỏ bê không hầu việc!

Muốn tránh khỏi, những điều không cần thiết,
Những tội ô, chẳng làm sáng Danh Ngài,
Thì thường xuyên, đọc Kinh Thánh mỗi ngày,
Lời Hằng Sống, ban cho ta phước hạnh!

Nếu ta giữ Lời Ngài, thì nên thánh,
Ta biết mình, thật đang ở trong Ngài,
Những Điều Răn, giữ ta khỏi làm sai,
Tránh cạm bẫy, sa-tăn đang dụ dỗ!

Có Lời Ngài, đời ta sẽ tiết độ,
Sống theo gương, Giê-xu Christ mỗi ngày,
Thật trọn vẹn, bình an và vui thỏa,
Có Lời Ngài, ta vững bước đi ngay!

Tiểu Minh Ngọc
Monday, October 06, 2008