Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 451

Mười Thương Kế Tiếp




Một thương cái tính thương người,
Tấm lòng bác ái rộng rời sớt chia!
Hai thương kiên nhẫn sớm khuya,
Luôn luôn khắc phục, chẳng lìa xa nhau!
Ba thương nín chịu dù đau,
Không lời oán trách càu nhàu điều chi!
Bốn thương hiệp một cùng đi,
Dù đời lắm lúc nhiều khi khổ lòng!
Năm thương tình mãi trắng trong,
Yêu nhau tha thiết mênh mông biển trời!
Sáu thương biết nói giữ lời,
Không làm hại đến lòng người mình yêu!
Bảy thương cầu nguyện sớm chiều,
Xin Ngài giúp đỡ mọi điều khó khăn!
Tám thương chăm sóc ân cần,
Chu toàn mọi bữa cơm ăn ấm lòng!
Chín thương ra sức bỏ công,
Chỉ mong hạnh phúc càng nồng thắm hơn!
Mười thương vững chí chẳng sờn,
Theo điều Chúa dạy... được ơn tràn đầy!
Hai người khắn khích mỗi ngày,
Thật là vui thỏa, tình này ai hơn?

Tiểu Minh Ngọc