Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 452

Nếu... Thì...




Nếu ta hờn giận suốt đời,
Không thường tha thứ cho người thân yêu,
Thì ta còn lại bao nhiêu
Thời gian đế sống với điều tươi vui!
Nếu ta lo lắng cắm cui,
Lo làm sợ thiếu, lo xui đến thường,
Thì ta đâu thể tiến vươn,
Để nhìn thế giới thắm hương an lành!
Nếu ta buồn bã từng canh,
Bởi sao đường phố vắng tanh không người,
Thì sao ta biết cuộc đời,
Muôn màu muôn vẽ, Chúa Trời tạo ra!
Nếu ta sợ đến tuổi già,
Không còn sức khoẻ, hát ca, vui cười,
Thì ta phí mất một thời,
Thanh xuân làm được gấp mười hôm nay!
Nếu ta biết đếm những ngày,
Chúa ban hơi thở, đôi tay, nụ cười,
Thì ta cảm tạ Thánh Trời,
Cho ta tất cả một đời phước ân!

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, January 07, 2009