Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 459

Chớ Lo Phiền Chi Hết!




"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ." - Phi-líp 4:6-7

Trong đời sống, thật nhiều trở ngại,
Nhiều bất công, ngang trái ngập đầu,
Nhưng mà đừng có lo âu,
Chớ sầu, nhưng nhớ nguyện cầu Chúa thôi!

Bình an Chúa, Ba Ngôi tuyệt đối,
Sẽ quan tâm, dẫn lối đưa đường,
Bởi Ngài là Đấng Yêu Thương,
Hằng luôn che chở, và thường viếng thăm!

Mọi lo lắng, âm thầm đau khổ,
Hãy dâng lên, thố lộ cùng Ngài,
Dùng lời cầu nguyện mỗi ngày,
Nài xin Thánh Chúa ra tay giúp mình!

Chúa hằng hữu, giữ gìn tất cả,
Ngài xua đi, những ngã lo phiền,
Đưa ta đến chỗ bình yên,
Bồng ta qua khỏi những miền thương đau!

Trong mọi việc, cùng nhau cầu nguyện,
Xin ơn Cha, thay biến con người,
Cho tâm an thỏa, vui cười,
Vì ta có Đức Chúa Trời chăm lo!

Bởi Thiên Chúa, ban cho tất cả,
Trọn đời nên, cảm tạ ơn Ngài,
Chúa là Đấng chẳng đổi thay,
Cạnh bên chăn giữ từng ngày tháng qua!

Tiểu Minh Ngọc
Saturday, February 21, 2009