Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 66

GIỌT NƯỚC MẮT CHO ANH




(Xin gởi đến các tôi tớ và con dân Chúa đang bị bách hại tại Việt Nam)

Đọc email: anh đang bị áp bức
Bởi công an đàn áp chống Tin Lành
Chống tình yêu đã đốt cháy tim anh
Đã cứu rỗi thân hồn anh hy vọng.

Với nhiệt huyết trong miềm tin năng động
Anh rao truyền ân sủng cứu nhân gian
Anh đam mê đem phước hạnh thiên đàng
Cho thân hữu cho đồng hương hư mất.

Ôi huyền nhiệm một tình yêu chân thật
Ôi cao vời ân điển vượt thiên ngân
Đức khoan nhân cao vút cả thiên tầng
Lòng bác ái tựa thiên hương bác ngát.

Hành trang đó anh đem người lầm lạc
Đổi mới đời hy vọng cõi lai sinh
biến đau thương thành hy vọng an bình
Trong vui thỏa Chúa tin yêu tha thứ.

Cửa chưa mở, quê hương đầy bóng tối
Anh cam lòng những đố kị thù nhau
người ta gieo bao bách hại, khổ đau
đã đánh đập, đã tấn công tù tội.

Giọt nước mắt trao anh trong lời nguyện
Một chút lòng xúc động muốn cảm thông
Một một đức tin trong cương quyết đồng lòng
Cậy Linh Chúa tạo quyền uy vũ trụ.

Giot nước mắt xin thăng hoa linh vụ
xin tạo thành mây lớn gió linh năng
thành cuồng phong, thành thành phép lạ vĩnh hằng
thành bão tố xé tan rừng u ám.

Giọt nước mắt sẽ thành mây vạn dặm
Gieo sương lành, mưa lớn đất quê hương
Lửa phấn hưng sẽ thổi khắp thôn làng
Lòng dân Việt bừng lên niềm vui mới.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2009