Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 471

Sự Sáng Tạo Kỳ Diệu





"Ngài là Đấng dựng nên trời đất, Biển, và mọi vật ở trong đó; Ngài giữ lòng thành thực đời đời" -Thi-thiên 146:6
"Chính Ngài là Đấng đã lấy quyền năng mình dựng nên đất, lấy sự khôn ngoan mình lập thành thế gian, lấy sự sáng suốt mình giương các từng trời ra." - Giê-rê-mi 51:15
"Ngài dựng nên sao bắc đẩu, Sao cày, và Sao rua, Cùng những lầu các bí mật của phương nam." - Gióp 9:9
"Phương bắc, phương nam cũng bởi Chúa dựng nên..." - Thi-thiên 89:12a
"Ngài đã nhờ sự khôn sáng mà dựng nên các từng trời, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời." - Thi-thiên 136:5

Thật có một, Đấng toàn năng kỳ diệu,
Đã dựng nên, sông, biển, nước, bầu trời,
Cùng nắng mưa, rừng cây cỏ xanh tươi,
Và có cả, bốn mùa luôn luân chuyển!

Thật có một đôi bàn tay siêu luyện,
Lấy quyền năng, dựng nên đất, nên trời,
Lấy khôn ngoan, lập vủ trụ, con người,
Dùng sáng suốt, giương mây ngàn vô tận!

Thật có Chúa, Đấng luôn luôn ở cạnh,
Đã dựng nên, sao bắc đẩu, sao cày,
Và Sao rua, cùng bí mật lạ thay,
Trên thế giới, có ai mà hiểu được!

Từ phương bắc, đến phương nam xuôi ngược,
Hết vòng quanh, bao nhiêu thước chiều dài,
Trên không trung, nguồn không khí do ai,
Mà có mãi, cho con người hơi thở?

Khôn sáng Chúa, làm thế gian kính sợ,
Luật thiên nhiên, từ khởi thế luân truyên,
Là bởi tay, của Thánh Chúa toàn quyền,
Cho tất cả, phải hạ mình quy phục!

Thật có Chúa, đã tạo nên cấu trúc,
Của con người, sinh vật sống trong đời,
Cho thế gian, phải cất tiếng hát lời,
Tôn vinh Chúa - Đấng quyền năng kỳ diệu!

Tiểu Minh Ngọc
Friday, May 22, 2009