Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 35

DÒNG SUỐI YÊU THƯƠNG




Con cúi đầu cảm tạ ơn Thiên Chúa
Đã ban cho diễm phúc có Mẹ hiền .
Tâm hồn con được tưới mát triền miên
Bởi tình Mẹ - suối ngọt ngào bất tận ...

Mẹ gánh hết mọi đắng cay vương vấn
Trên đôi tay mềm yếu , đôi vai gầy .
Như thiên thần dang rộng cánh tung mây
Ôi , bóng cánh hiền hòa và ấm áp !

Chịu đựng hết mọi nhọc nhằn , bão táp
Để con vui , no ấm mãi an bình .
Mẹ hy sinh tất cả ...cứ hy sinh...
Cho đến ngày Mẹ trở về bên Chúa .

Dù hiện nay con không còn nhỏ nữa ,
Mẹ yêu con như lúc bé nằm nôi .
Như đại dương luôn dậy sóng không thôi
Như dòng suối yêu thương tuôn bất diệt...

Vẫn sâu thẳm , bao la và tha thiết ,
Vẫn miệt mài không ngừng nghỉ bao giờ .
Dù tay run , đôi chân yếu , mắt mờ...
Mẹ dõi mắt , vòng tay luôn rộng mở !

Còn hơi tàn Mẹ sẽ còn che chở
Đỡ nâng con , tay chắp lại nguyện cầu .
Đôi gối run Mẹ quỳ xuống đêm thâu
Xin ơn Chúa phủ che đời con mãi !

Lòng kính yêu , biết ơn ...sao bày giải ?
Ngôn từ nào diễn đạt hết tình thương ?!
Sau tình Chúa là tình Mẹ khôn lường...
Con nguyện ước dùng cả đời đền đáp

Ơn dưỡng dục sinh thành ...sao bù đắp ?
Nguyện con là đôi mắt , là tay chân
Của Mẹ yêu khi tuổi hạc cao dần ...
Xin Cha Thánh đầy ơn , thêm sức mới !

Tháng 5 , 2009
Phương Thảo