Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 38
Nguồn Nhựa Sống
Nàng xuân đến thướt tha , thùy mị
Trong áo hoa tuyệt mỹ muôn màu
Cỏ xanh trong gió vẫy chào
Chồi non nẩy lộc dạt dào ý xuân .
Lòng người cũng vui mừng hy vọng
Ngắm trời thanh viễn mộng ngày mai .
Chim ca rót nhạc hồn say
Hương xuân bát ngát , ngất ngây tuyệt vời !
Trời nắng ấm đẩy lùi đông giá
Khiến cây khô từ giã giấc mê
Vươn mình sức sống tràn trề
Xanh tươi ra quả ... cho đời vị hương .
Con nguyện ước cậy nương trong Chúa
Xin " Gốc Nho " truyền nhựa phục sinh ;
"Nhánh nho " khô héo chợt xanh
Đơm hoa , kết quả ...ơn lành tràn tuôn ...
Nhánh sẽ bám chặt luôn vào gốc
Con trong Cha và học theo Ngài .
Đời con xin Chúa quản cai
Ngài ban nhựa sống ... trái sai , huơng nồng ...
Chúa là "trái đầu mùa " sống lại
Cơ Đốc Nhân trông đợi phục sinh .
Con mong ngày ấy ...hiển vinh
Bên Cha trong Nước đẹp xinh , vĩnh hằng !
‘ Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh . Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái ; vì ngoài ta , các ngươi chẳng làm chi được .‘ ( Giăng 15:5)
" Nhưng bây giờ , Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại , Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. " ( 1 Côrinhtô 15:20 )
Phương Thảo