Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 37

NẾU




Nếu anh sống thêm ngàn năm nữa nhé
Thì đại dương sóng nước vẫn ngập đầy
Thì rừng kia vẫn xanh thẩm ngàn cây
Vẫn tô điểm với ngàn hoa sắc lá.

Nếu anh sống thêm ngàn năm nữa nhá
Thì trăng sao vẫn chiếu sáng ngập trời
Vẫn mưa chiều vẫn nắng sớm mây trôi
Vẫn hạ đỏ, thu vàng, đông tuyết giá.

Nếu anh sống thêm ngàn năm nữa nhá
Thấy vương triều hưng thịnh tiếp suy vong
Sông này khô mạch nước khác đổi dòng
Tỉ người sống tỉ kia vào lòng đất.

Anh ý thức một năng quyền chuyển động
Vượt nhân sinh cao vút tận thiên đàng
Vượt thời gian, vượt vũ trụ không gian
Chi phối cả nhân sinh quan thế giới.

Chúa Huyền-vi lăn bánh xe vạn đợi
Nghiền nát lòng kiêu ngạo tháp Ba-bên
Làm bể tan Ai-cập, Ba-by-lôn
Làm tan chảy cả Hy-La vang bóng.

Ai đứng nổi khi cơ trời chuyển động?
Ai hợm mình tránh khỏi ý thiên luân?
Gió Đông Âu nghiền nát hội vô thần
Triều Bắc Hải làm tan Xô-viết đỏ.

Vài mãnh trấu Việt, Hoa còn sót đó
Tự do vào thành lốc thổi bay tan
Ai dám ngăn ngàn thác đổ Việt nam?
Ai dám cản sóng thần xuyên Thái hải?

Đèn cọng sản hết dầu sao nhen lại?
Tiếc làm gì chút cặn bã Lê-nin?
Hãy nhìn xem nỗi đói khổ dân mình
Hãy thống hối kẻo ngàn năm hối tiếc.

Nếu Chúa muốn đời anh nay chấm dứt
Thì hơn, thua, phải, trái có nghĩa gì?
Chủ nghĩa nào cũng gió thoảng bay đi
Cũng tan rã dưới công minh Thiên Chúa

Hãy mở cửa, mở lòng, xin tha thứ
Mở cả hồn giao tiếp với Thần Nhân
Chúa Giê-xu nguồn sung mãn Thiên-ân
Sẽ tràn đổ nguồn Linh năng bất tuyệt.

Cơn phấn hưng sẽ tràn qua đất Việt
Như cháy rừng, như núi lửa trào phun
Sẽ đốt thiêu những áp bức sầu than
Sẽ tỏ rạng trời vinh quang Thiên Chúa.

THANH HỮU, Tháng 7/2000