Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 475

Sống Thỏa Lòng





"Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn.
Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.
Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng;
Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò,
ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia,
là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất.
Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác,
có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.
Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi,
mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại." - 1 Ti-mô-thê 6:6-11

Bây giờ kinh tế khó khăn,
Muôn ngàn kẻ khổ thiếu ăn mỗi ngày,
Việc làm như gió thoảng bay,
Hôm nay có việc, ngày mai ngồi nhà...
Nhìn Trời mây rộng bao la,
Ta ngồi nghĩ lại Lời Cha khuyên mình!
Sống đời phải có đức tin,
Cậy quyền năng Chúa, công bình mọi nơi,
Đừng ham của cải trần đời,
Bởi chăng mọi thứ sẽ rời ta đi,
Chết rồi có thể lấy gì,
Đem theo chẳng được, vậy thì bỏ qua,
Miễn là vui thỏa thuận hòa,
Đủ ăn đủ mặc, thật là quý thay!
Còn ai ham muốn đắm say,
Sa vào cám dỗ, có ngày hại thân,
Tránh xa cội rễ Sa-tăn,
Lòng tham tiền bạc - nguyên nhân tội tình!
Hãy nên cầu Chúa Thánh Linh,
Giúp ta biết sống an bình mọi nơi,
Luôn luôn tin kính vâng lời,
Thỏa lòng trong mọi cảnh đời xảy ra,
Một lòng vững bước bên Cha,
Đấng luôn biết rõ chúng ta mỗi người

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, July 15, 2009