Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 494

Khá Nhận Biết Ngài




"Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài.
Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai,
Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất." - Ô-sê 6:3
Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, Phải tìm mặt Ngài luôn luôn. - 1 Sử-ký 16:11

Chúng ta khá nhận biết Ngài,
Trong từng giây phút tháng ngày đời ta,
Bởi vì sự Chúa hiện ra,
Như là ánh sáng bao la trên trời,
Mỗi ngày ta sống trên đời,
Bắt đầu từ lúc sương rơi trong lành,
Hãy nên nhận biết Trời Xanh,
Là Cha hằng hữu dõi canh mọi điều!
Bốn mùa luân chuyển sáng chiều,
Chúa ban mưa xuống tưới đều đất khô,
Giang sơn do Chúa điểm tô,
Công trình vĩ đại quy mô diệu kỳ!
Danh Ngài vinh hiển uy nghi,
Quyền năng tuyệt đối, trị vì muôn dân,
Nên ta phải biết phước ân,
Bình an, hạnh phúc, Chúa ban tặng mình,
Phải tìm mặt Chúa Thánh Linh,
Nguyện xin sức mạnh, Thiên Tình bền lâu,
Thật Ngài là Chúa ban đầu,
Ta nên nhận biết, tìm cầu luôn luôn!

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, 21 October, 2009