Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 41

Nguồn Suối Tình Thương




Có dòng suối thiêng từ trên rất cao
Chảy tự nghìn xưa còn chảy dạt dào
Qua sa mạc lòng trũng buồn sầu thảm
Đưa mạch sống đời vào cõi hư hao

Có dòng Vô Lượng từ Đấng Từ Tâm
Qua bao gian nan bao cuộc thăng trầm
Qua lòng đá dựng qua triền bóng chết
Vẫn chảy dịu dàng suốt mấy nghìn năm

Dòng suối huyền vi tự cõi Vô Cùng
Sông nước Hằng Sống vô thỉ vô chung
Qua nỗi phai tàn xóa mầm hủy diệt
Chảy vào vườn Tâm hoa nở bốn mùa

Xin tạ ơn Người một lần ghé lại
Rót vào vườn tâm dòng suối Linh Ân
Khai nguồn Hy Vọng vào linh hồn mới
Một dòng Bình An trổi khúc diệu vời

Dòng nước Nhiệm Mầu hóa lòng an tịnh
Cuốn trôi muộn phiền xóa vết thương đau
Một dòng thỏa vui tấm lòng khao khát
Một dòng Tình Yêu đằm thắm ngọt ngào

Xin mỗi cuộc đời là giọt nước trong
Hòa lòng suối thiêng chung chảy một dòng
Hồi sinh tình người lòng đời khô hạn
Bông trái Tình Yêu trổ khắp nhân gian

Vương Hồng-Ngọc