Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 4

Tình Khúc đêm đông




Ta đang ở giữa đồng hoang cô quạnh
Đời chăn chiên rét lạnh với đơn sơ
Nhưng trái tim luôn khao khát mong chờ
Một Vua Thánh để tôn thờ ,yêu kính
Và đêm nay có vì sao yên tỉnh
Lấp lánh hào quang trên đỉnh đồi xa
Ồ ! Bết-Lê-Hem ánh sáng chan hoà
Sao chiếu rạng nét nguy nga mời gọi
Ta bổng nghe tiếng Thiên Thần vang dội
Báo tin vui Giê-Xu tới trần gian
Ngài đã Giáng sinh nơi rất cơ hàn
Chuồng Chiên nhỏ không chăn màn nhung lụa
Chiếc khăn quấn không ấm thân Cứu Chúa
Ôi xót thương cảnh khổ của hài nhi
Thổn thức trong ta giai điệu ai bi
Yêu nhân thế Chúa đã vì tất cả
Đời chăn Chiên đã chịu nhiều vất vã
Nhưng còn thua kém quá chuyện đêm nay
Ta cảm thương Cứu Chúa chịu đoạ đày
Quì chiêm ngưỡng cao quí thay tình Chúa . /.
( Trà On 14/11/2008 )