Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 41

NGUYÊN NHÂN NÀO




Cha ơi,
Nguyên nhân nào nước Việt nam khốn khổ?
Một trong bốn nước nghèo nhất trần gian?
Như Phi Châu nhiều sa mạc ngút ngàn?
Suốt năm tháng trời không mưa, nẻ đất?

Có phải chăng quê mình luôn phủ tuyết?
Lục đia buồn không sông, biển giao thông?
Người Việt nam nhiều ngôn ngữ bất đồng?
Làm trở ngại cho nhu cầu phát triễn?

Không, con ơi
Nước Việt ta nằm trải mình bên biển
Nhiều sông ngòi đầy ắp những phù sa
Tuyết không rơi thời tiết khá ôn hòa
Không sa mạc, nhiều mưa sa nhiệt đới.

Từ Bắc Nam chúng ta cùng ngôn ngữ
Phát ngyên từ một huyền sử rồng tiên
Bốn ngàn năm văn hóa Việt lưu truyền
Có chữ viết diễn đạt nguồn tư tưởng.

Đất ta rộng hơn Đài Loan hải đảo,
Dân ta nhiều hơn Miến điện, Mã Lai
Có bình nguyên, có sông rộng biển dài,
Có hải sản, có rừng cây, mỏ quí.

Sao ta vẫn giữ phận nghèo kinh tế !
Khi Nam Hàn sự phát triễn dâng cao
Từ xe hơi tàu thủy computer
Bán đầy dẫy cả thương trường thế giới.

Sao ta vẫn bóp bụng mình than đói !
Khi Đài Loan có thực phẩm dư thừa,
Sản phẩm nhiều nền kỹ nghệ vươn vai
Thành biểu tượng cho tỉ người Hoa Lục.

Sao ta vẫn ngủ yên trong cơ cực !
Khi Thái Lan thức giấc tự khi nào,
Tân Gia Ba đang thịnh vượng ấm no
Và Nhật Bản tiến xa thành cường quốc.

Xin tỉnh giấc, mẹ Việt ơi tỉnh giấc,
Thôi mơ màng theo triết thuyết tam vô
Đừng mộng du “đỉnh trí tuệ thật cao”
Đừng say ngủ trong giáo điều Cát Mác.

Xin xét lại và đổi thay chính sách
Giảm ngục tù, mở rộng cửa tự do
Khuyến khích dân góp sáng kiến chung lo
Tạo cơ hội chấn hưng nền kinh tế.

Hãy gọi con từ năm châu bốn bể
Văn minh người hấp thụ những tinh hoa
Tụ về quê xây dựng lại mái nhà
Việt Nam sẽ sánh vai cùng thế giới.

THANH HỮU