Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 498

Người Nhân Đức




"Bởi cớ ấy phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thể gặp Ngài; Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra, thì sẽ chẳng lan đến người." - Thi-thiên 32:6

Người nhân đức, thường dâng lời cầu nguyện,
Trình lên Ngài, mọi trở ngại khó khăn,
Vì Chúa là, Đấng biết rõ, toàn năng,
Sẽ chỉ dẫn, mọi đường đi, hành động!

Nên cầu nguyện, ở mọi nơi ta sống,
Trong mọi khi, ta có thể gặp Ngài,
Nên để cho, Ý Thánh Chúa an bài,
Thì mọi việc, trở thành điều tốt nhất!

Khi có Chúa, Đấng làm nên sự thật,
Ta không lo, khi giông bão ập về,
Lụt lan ra, nước tràn đến mọi bề,
Nhưng Ngài sẽ, nâng ta lên khỏi nước!

Người nhân đức, sẽ luôn luôn được phước,
Bởi cầu xin, Chúa hiểu được nổi lòng,
Ngài rộng ban, làm thỏa nguyện trông mong,
Chúa yêu quý, những người yêu mến Chúa!

Tiểu Minh Ngọc
Sunday, October 25, 2009