Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 500

Xin Giữ Con Trong Ngài!




"Xin hãy khiến tôi đi trong đường điều răn Chúa, Vì tôi lấy làm vui vẻ tại đó.
Xin hãy khiến lòng tôi hướng về chứng cớ Chúa, Chớ đừng hướng về sự tham lam.
Xin xây mắt tôi khỏi xem những vật hư không, Làm tôi được sống trong các đường lối Chúa."
Thi-thiên 119:35-37


Chúa ơi, xin hãy giữ con,
Đi trong đường lối Nước Non của Ngài!
Điều Răn Chúa dạy mỗi ngày,
Cho con luôn nhớ mãi hoài trong tâm,
Để con tránh được sai lầm,
Mắt lòng luôn mở về tầm thượng thiên!
Chớ cho con hướng về miền,
Tham lam, phạm tội triền miên với Ngài!
Cho con đôi mắt thẳng ngay,
Bỏ đi tật xấu, mà quay về Nhà,
Sống trong Hội Thánh thuận hòa,
Giữ tròn đường lối của Cha ban truyền,
Để lòng con được bình yên,
Đời con phước hạnh, không quên ơn Ngài!
Cám ơn Thiên Chúa tháng ngày,
Thương con nhắc nhở, cầm tay đi cùng!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, October 27, 2009