Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 42

NÓI VỚI CON




Hôm nay lạnh lá mùa thu đã đổ
Cha đi làm giữa sáng sớm mù sương
Những lá đổ như lệ sầu nho nhỏ
Thấm hồn cha gợi một chút buồn thương.

Cha đến đây năm năm rồi con ạ
Đất nước nầy không phải quê hương cha
Vì như thế cha thường hay buồn bã
Nhìn mây chiều trôi nỗi chốn trời xa.

Cha đến đây người lữ hành cô độc
Trên bước đường giữa rừng lá hoang vu
Trong tâm thức cha thường hay buồn khóc
Nhìn lá vàng rơi đổ giữa trời thu

Sinh ở đây, Oregon Mỹ quốc
Vùng trời xa cách biệt nửa địa cầu
Con chưa biết một Việt Nam bất khuất
Mà cha hằng kiêu hảnh đã bao lâu.

Vừa sinh ra con là công dân Mỹ
Dù da vàng mũi tẹt ở trên thân
Dòng máu Việt trong con vẫn bền bỉ
Được lưu truyền con đừng để lai căn.

Xã hội Mỹ kéo con về với họ
Trong môi trường sống động và giàu sang
Cha mẹ sợ mất con trong văn hóa
Đem con về đặt tên họ Việt nam.

Cha vẫn biết đời con là trận chiến
Giữa hai nguồn văn hóa khác biệt nhau
Văn hóa Việt bốn ngàn năm văn hiến
Và Hoa kỳ lịch sử vài trăm năm.

Lịch sử Mỹ không ghi nhiều năm tháng
Nhưng nước giàu chi phối đến nhiều nơi
Xã hội đó như những giàn điện toán
Con chỉ là một phần tử cỏn con!

Là cơ phận con quay cuồng theo máy
Trong hướng nhìn theo triết thuyết tây phương
Cha mẹ muốn tâm hồn con nhìn thấy
Kià đông phương trời vẫn sáng lạ thường

Con như cá thả trên dòng nước chảy
Sóng cuồng lưu lôi kéo con xa nguồn
Cha réo gọi con ơi về nguyên thủy
Hãy bơi về dòng suối ngọt quê hương.

THANH HỮU, 1980