Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 502

Sống Với Tình Yêu




“Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống, chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy.” I Giăng 3:16.

Nếu ta sống, chỉ toàn là hưởng thụ,
Cho chính ta, được hạnh phúc vui cười,
Nhưng bỏ lơ, bao kẻ khổ trong đời,
Chẳng luyến tiếc, giúp người trong hoạn nạn!
Thì có phải, ta là người nhạo bán,
Sống chẳng cần, suy nghĩ đến thế nhân,
Sống ích kỷ, chỉ biết đến bản thân,
Thì có phải, ta là người vô ích?!

Hãy nghĩ đến, một người thương ta nhất,
Đức Chúa Trời, ban Con Một cứu ta,
Ban gia đình, em, anh, chị, mẹ cha,
Cùng tất cả, những gì mà ta có!
Thì như thế, sao ta không chịu khó,
Không yêu thương, không dâng hiến cuộc đời,
Làm sáng Danh, vinh hiển Đức Chúa Trời,
Để có thể, giúp đỡ, người gian khổ!

Hãy dấy lên, một tinh thần biểu lộ,
Biết yêu người, dù ta phải hy sinh,
Yêu tha nhân, bằng hành động chân tình,
Noi gương Chúa, ta làm không ngần ngại!
Hãy rán lên, dù đời nhiều ngang trái,
Ta vững tin, nhờ sức Chúa mỗi ngày,
Ngài giúp ta, vượt qua mọi chông gai,
Để ta sống, với tình yêu nhân loại!

Bởi vì đó, là điều ta làm phải,
Theo lời Ngài, ta sanh trái đơm bông,
Vinh Danh Chúa, với trọn cả tấm lòng,
Yêu kẻ khác, như Ngài yêu ta vậy!

Tiểu Minh Ngọc
(ST 49, 09/2016)