Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 505

Hãy Sốt Sắng Ăn Năn!




"19 Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi. 20 Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. 21 Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài. 22 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!" - Khải-huyền 3:19-22

Hãy mau sốt sắng ăn năn,
Thành tâm hối lỗi để gần Chúa hơn!
Yêu ta Ngài phải khuyên lơn,
Nói lời quở trách phước ơn cho mình,
Nhận vào sửa phạt Thánh Linh,
Sống đời tốt đẹp hiển vinh Danh Ngài!

Hãy nghe Chúa gõ bên ngoài,
Kêu ta mở cửa mời Ngài vào trong,
Vậy ta mau mở cửa lòng,
Mời Ngài dùng bữa thông công với mình,
Cùng nhau trò chuyện tâm tình,
Ôi tình bằng hữu đẹp xinh vô cùng!

Nếu ai kiên quyết tín trung,
Bỏ đi tội lỗi điên khùng ác gian,
Là người chiến thắng sa-tăn,
Chúa cho người đó ngồi gần trên Ngôi,
Bởi vì Chúa đã thắng rồi,
Bên Cha thiên thượng, Ngài ngồi oai nghi!

Vậy ta mau đến cúi quỳ,
Ăn năn sửa đổi những gì xấu xa,
Phải luôn thánh khiết, thật thà,
Bỏ đời sống cũ, theo Cha không rời,
Nhận vào phước hạnh đời đời,
Đến gần bên Chúa rạng ngời hiển vinh!

Tiểu Minh Ngọc