Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 506

Ai Lỗ? Ai Lời?




Lỗ chi khi lấy của mình,
Giúp người nghèo khổ van xin kêu nài?
Lỗ chi một miếng sinh nhai,
Hơn thua, tranh chấp, có ai an bình?
Lỗ chi một chút nghĩa tình,
Giúp cho bạn hữu của mình yêu thương?
Lỗ chi một chút nhịn nhường,
Hạ mình để bạn tựa nương an lành?
Lỗ chi sử dụng tuổi xanh,
Làm điều hữu ích vinh Danh Chúa Trời?

Phải chi tất cả đều lời,
Bởi vì nhận biết Ngôi Lời là hơn?
Tin Ngài, Chúa rửa sạch trơn,
Làm cho trong trắng, ban ơn thêm nhiều,
Vì Ngài mãi mãi thương yêu,
Luôn luôn chăm sóc mọi điều cho ta!
Thiên Đàng phước hạnh bao la,
Ai mà không biết, mới là lỗ cho,
Còn ai quẳng gánh sầu lo,
Tin vào Đấng Christ, ấm no mọi bề!

- Khi tin Chúa, ta sống một cuộc đời đổi mới theo Lời Kinh Thánh dạy. Chính vì thế nhiều khi chúng ta phải từ bỏ những nếp sống cũ, không say sưa, không nói xấu, nói láo, ban cho nhiều hơn là nhận... Và những điều tốt này đã bị người đời cho là sống dại dột vì bị mất mát, lỗ lã, thiệt thòi. Thật sự là lỗ hay lời? Nếu như chịu lỗ nhưng lại được cái lời lớn hơn, thì ta có bằng lòng chịu lỗ không? Thường thì con người hay nhìn thấy những điều trước mắt, những cái đang thấy được thì mới tin và muốn đạt được, nhưng ít ai tin vào điều mình chưa thấy hay không thấy.
- Sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta thấy được một chân lý sống "có lời" trong Đức Chúa Giê-xu. Ông coi "mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa" của ông, và ông "vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó" (Phi-líp 3:8a). Ông "xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của" ông, nhưng "bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin" (Phi-líp 3:8b-9).

Tiểu Minh Ngọc