Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 518

Học Và Hành




"21 Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em.
22 Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.
23 Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương,
24 thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào.
25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời."
- Gia-cơ 1:21-25


Cầu xin Chúa giúp sức con,
Để con ghi nhớ Lời Khôn của Ngài,
Cho con hướng thiện mỗi ngày,
Bỏ đi ô uế, điều sai gian tà...

Nhu mì nhận lấy Lời Cha,
Để hồn được cứu, tránh xa tội tình!
Nghe rồi suy gẫm, giải bình,
Để cho thật hiểu, Thánh Kinh tỏ bày,
Quyết tâm thực hiện mỗi ngày,
Hết lòng gìn giữ Lời hay của Ngài,
Chúa ban cuộc sống lâu dài,
Trong ơn phước hạnh tháng ngày cho ta!
Còn ai nghe lại bỏ qua,
Tức là lừa dối chính ta còn gì!
Nghe mà chẳng thực hành chi,
Giống người soi kính bỏ đi, quên liền!
Nhưng ai chịu khó học siêng,
Trọn lòng thực hiện, trung kiên giữ gìn,
Thì đời sẽ được an ninh,
Trong vòng tay Chúa Thánh Linh lâu dài!

Xin cho con nhận biết Ngài,
Qua Lời dạy dỗ tỏ bày ý Cha,
Cho con nghe hiểu thật thà,
Mỗi ngày thực hiện để mà lớn khôn!

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, February 03, 2010