Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 521

Người Chăn Chiên Hiền Lành




"Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình." - Giăng 10:9-11

Chúa Giê-su là Cửa,
Đang mời ta bước vào,
Với lòng tin trọn vẹn,
Đời sẽ hết thương đau!

Chúa trên Cao biết rõ,
Sẽ tha thứ cho mình,
Bao tội trong quá khứ,
Chúa rửa sạch trắng tinh!

Ngài cho ta yên tịnh,
Bên đồng cỏ xanh tươi,
Linh hồn ta được cứu,
Vào trong Nước Đời Đời!

Còn kẻ trộm chỉ tới,
Để cướp diệt mọi người,
Nhưng Giê-xu vẫn đợi,
Chờ chúng ta đáp lời!

Ngài cho ta sự sống,
Luôn dư dật, thỏa lòng,
Mọi ngày trong mọi lúc,
Chúa chăm sóc, quản canh!

Trên đời, ai thể sánh?
Đấng Chăn Chiên Hiền Lành,
Quên mình, phó sự sống,
Để cứu chuộc chúng sanh!

Sao ta lại lẫn tránh,
Tình yêu cao quý này!
Mau nguyện cầu mời Chúa,
Chăn giữ ta hôm nay!

Tiểu Minh Ngọc
Friday, February 05, 2010