Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 523

Nguyện Luôn Nhớ Ơn Chúa




Hôm nay con đến nguyện cầu,
Với Cha tạo hóa ban đầu khơi sinh,
Xin cho con biết hạ mình,
Biết rằng con sống nhờ linh ân Ngài,
Sức con có hạn, không dài,
Đời như cơn gió thoảng bay mất rồi!
Cho con dù đứng hay ngồi,
Cũng luôn kính Chúa Ba Ngôi đời đời,
Xin cho con biết vâng lời,
Mọi điều răn dạy từ Trời ban cho,
Bởi Ngài là Đấng chăm lo,
Mọi điều đầy đủ ấm no, thỏa lòng!
Xin cho con biết cậy trông,
Vào quyền năng Chúa hiểu thông mọi bề!
Xin cho con biết trở về,
Khi vừa đi lạc, u-mê sai đường!
Cho con ca ngợi Chúa thường,
Dâng lời hát thánh tỏa hương thơm Ngài
Nhớ ơn Thiên Chúa mỗi ngày,
Đấng hằng chăm sóc mãi hoài cho con!

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, 10 March, 2010