Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 525

Ngài Biết Rõ




Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. 139:2 Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. 139:3 Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi. 139:4 Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. - Thi-thiên 139:1-4

Chúa ôi! Ngài dựng nên tôi,
Non xanh, nước biếc, núi đồi, biển sông,
Ngài còn biết hết nỗi lòng,
Việc làm, ý tưởng, Chúa trông thấy rồi,
Dù khi tôi đứng hay ngồi,
Chúa quen biết hết lối tôi hay về,
Dù tôi cười, khóc, khen, chê,
Chúa hằng biết rõ, cạnh kề dạy khuyên!

Bốn mùa, thời tiết luân phiên,
Mọi điều sống bởi phước thiên từ Ngài!
Chúa ngồi xem xét trên Ngai,
Và hằng biết rõ chẳng sai điều gì!
Bởi Ngài là Đấng Toàn Tri,
Là Cha tạo hóa quyền uy đời đời!
Vậy nên nhận biết Chúa Trời,
Đấng luôn xem xét cuộc đời chúng ta!

Tiểu Minh Ngọc
Friday, March 12, 2010