Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 526

Không Sợ Vì Chúa Ở Gần




Con không sợ, vì biết Chúa ở gần,
Ngài quan tâm, chăn dắt hết đàn chiên,
Khi qua sông, qua đồi núi, đất liền,
Nước không cuốn được đàn chiên theo Chúa!

Con ca ngợi, vì Ngài hằng đã hứa,
Sẽ giữ gìn, hướng dẫn bước con đi,
Dù khó khăn, hay nguy hiểm điều gì,
Ngài không để, con rơi vào chỗ chết!

Sống trong Chúa, con không còn sợ sệt,
Đấng toàn năng, luôn tĩnh thức quan phòng,
Bảo vệ con, thêm sức mạnh bền lòng,
Ngài kề cận, thì có ai làm hại?

"Khi qua lửa, ngươi sẽ không bị cháy,
Ngọn lửa hồng, không thiêu đốt ngươi đâu!"
Lời Chúa phán, ngay từ buổi ban đầu,
Cho tất cả, những tấm lòng kính Chúa!

Đức Thánh Linh, quyền năng hằng vây bủa,
Che chở con, trong ân điển Con Ngài,
Con cảm tạ, ơn phước Chúa mỗi ngày,
Cho con sống, mãi hoài trong Nhà Chúa!

(Chúa hứa với người thuộc về Ngài trong Ê-sai 43:2, "Khi ngươi đi qua các dòng nước, Ta sẽ ở với ngươi. Khi ngươi vượt qua các sông, Nước sẽ không cuốn trôi ngươi. Khi ngươi qua lửa, Ngươi sẽ không bị cháy; Ngọn lửa sẽ không thiêu đốt ngươi." Ngài hứa bạn sẽ không bị chết đuối, không bị cháy, và bạn sẽ không chết. Bạn không có gì phải sợ khi Chúa Giê-xu ở gần. SVTK ngày 12 tháng 3, 1010)

Tiểu Minh Ngọc
Monday, March 15, 2010