Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 528

Điều Gì Phải Sợ?




“Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai?” - Thi Thiên 27:1a

Chúa là Ánh Sáng đời tôi,
Điều gì phải sợ lôi thôi buồn phiền?
Chúa tôi là Đấng siêu nhiên,
Thánh Linh Chúa ở mọi miền tôi đi!
Dù đời nguy hiểm điều chi,
Gian nan, khổ nạn, lắm khi đau lòng,
Nhưng Ngài là Đấng hiểu thông,
Luôn luôn chăm sóc, tôi không sợ gì!
Quyền năng tuyệt đối trị vì,
Ngài hằng xem xét chỉ huy mọi người!

Sợ chi điều dữ trong đời,
Khi ta biết Chúa muôn đời quản canh!
Nhận vào ân điển Tin Lành,
Quyền năng Cứu Rỗi trọn lành cho ta!

Tiểu Minh Ngọc
Thursday, March 25, 2010