Giăng 6:35 – “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.”
Chúa Giê-xu là Bánh
Của sự sống tâm linh,
Ngài ban nguồn sức mới,
Cùng vui thỏa an bình!
Ai thật lòng trung tín,
Đến nhận Bánh vào lòng,
Suốt đời không hề đói,
Nhưng no đủ bên trong!
Cậy trông vào Thiên Chúa,
Thì chẳng khát bao giờ!
Ngài là Đấng chăm sóc,
Đáng kính sợ, tôn thờ!
Đừng chần chờ, lưỡng lự,
Hãy mau đến với Ngài,
Và trọn lòng tin cậy,
Bạn sẽ được đổi thay!
Không còn lo mỗi ngày,
Có Chúa ngự vào trong,
Tâm linh ta sung mãn,
Tràn ngập niềm ước mong!
Tiểu Minh Ngọc