Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 46

Lòng Mẹ Là Một Kỳ Quan





Con trân quý muôn đời tiếng gọi
Thật thiêng liêng quá đỗi ân tình:
Mẹ ơi, sâu thẳm lòng mình
Con nghe ấm áp vô ngần tình thương.

Tình yêu Mẹ khôn lường, khôn sánh
Là hành trang, sức mạnh đời con.
Dẫu cho ngăn cách núi non,
Con giờ khôn lớn, không còn trẻ thơ

Con nhớ Mẹ ầu ơ ru ngủ
Nhớ bàn tay ấp ủ ngày đêm,
Tiếng Mẹ tha thiết êm đềm
Con luôn ghi khắc trong tim suốt đời...

Nhớ mắt Mẹ chứa lời, ngấn lệ
Tiễn đưa con... không thể cận kề
Mẹ ơi, nhớ Mẹ muốn về
Hoàng hôn màu tím... tái tê cõi lòng!

Lòng Mẹ thật mênh mông sâu rộng
Hơn đại dương vỗ sóng triền miên,
Sóng yêu thương, suối dịu hiền
Vẫn tuôn bất diệt nối liền ngạch sông.

Thật cao đẹp tấm lòng của Mẹ
Thân cò luôn lặng lẽ hy sinh,
Yêu con quên cả thân mình
Mắt mờ, chân yếu, tóc xanh bạc dần...

Biển rộng sâu có phần giới hạn
Tình Mẹ yêu vô bến vô bờ ...
Lòng Mẹ là một bài thơ,
Bài ca tuyệt tác điểm tô cuộc đời

Tình Mẹ thật tuyệt vời khôn kể
Là kỳ quan... nhân thế tụng ca.
Tri ân Thiên Chúa sâu xa
Đáp ơn muôn một ...chan hòa tâm con!

Phương Thảo
April 2010