Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 47

Cậy Trông Duy Chúa




Theo vòng xoáy cuộc đời hối hả
Lắm người đang vất vả bon chen;
Lợi danh cao thấp sang hèn
Cậy nhờ hình tượng, đỏ đen số phần.

Say sưa vui tục trần quyến rũ
Đường thênh thang, lý thú xanh tươi.
Ngỡ đường sung sướng tuyệt vời
Nào ngờ đường chết.. đời đời..., đáng chăng?!

Duy gìn giữ điều răn của Chúa
Theo Giê – Xu, Nguồn của thiên quang,
Là đường đi đến Thiên đàng,
Dẫu cho đường hẹp... bình an vô cùng!

Và ít người hiệp lòng, chung lối,
Bao người thân giận dỗi lánh xa
Chúa vừa là Bạn, là Cha
Cao sâu huyền diệu, thiết tha... ân tình...

Lời Sự Sống giữ mình thánh khiết
Ban khôn ngoan tách biệt lối tà
Thờ phuợng, hầu việc Chúa Cha
Cứu Chúa yêu dấu của ta hết lòng.

Hết linh hồn, trí khôn tôn kính
Chúa kỵ tà, quyền bính, yêu thương.
Chớ cậy nhờ, chẳng dựa nương
Lạy thờ thần tượng, lạc đường hư không!

Vượt qua núi muôn trùng hiểm trở
Cất cánh bay, không sợ bão giông ...
Bầu trời xanh thẳm mênh mông
Cậy trông duy Chúa, vững lòng ...bay cao....

" Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác...vì Ta là Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà..." ( Xuất Ê- dip 20:3-4 )

" Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống.
Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha"
( Giăng 14: 6 )

" Nhưng ai trông đợi Đức Giê-Hô-Va thì chắc đuợc sức mới,
cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc,
đi mà không mòn mỏi" (Ê- sai 40:31 )

Phương Thảo